Góc Kiểm Chứng

[Góc Kiểm Chứng] xôi 628 trường chinh, ngã tư sở
Thấy nhiều người khen nên hnay e vs gấu cx lặn lội qua đây ăn thử. Thấy mọi người review xôi thập cẩm ở đây ngon, đầy đặn nên gọi 1 thập cẩm và 1 thập cẩm ko sườn hết 60k (khá rẻ)
Kết quả đc như hình, bên trái là xôi thập cẩm của e. Được 2 miếng sườn, 1 miếng gà, 2 quả trứng cút, nhúng dưa, nhúng rau thơm và 1 miếng chả to tổ bố và ngấy kinh. Nghe kể cx nhiều nhưng ảnh review của mọi người khi đi ăn về khen còn nhiều hơn chứ ko lèo tèo ntn :"( mà quán ghi bảng "sườn cay đặc biệt" mà e ăn chả thấy có gì đặc biệt :"( chả bù cho bát thập cẩm ko sườn bên phải của gấu đc nhiều hơn hẳn tuy so với bài review của mọi người thì chả đứa nào có pate hay lạp sườn :"( hỏi bác chủ quán sao thập cẩm ít thế bác ý giải thích là món tính theo giá tiền e chỉ nhớ nhất là xôi 5k và miếng chả e gần như bỏ nguyên là 15k :"( còn muốn đầy đủ thì lên 80k/1 suất cơ :"( sao htrước có bài review 30k là đc 1 bát thập cẩm đầy đủ rồi mà ạ :"( e cứ bị buồn và khó hiểu nhưng cx cố ăn rồi về. Kết quả chung cuộc khi ăn xog là chs 2 đứa đều bị đau bụng.
Chốt: chắc hnay ko phải ngày hoàng đạo của e nên ko đc hài lòng vs quán lắm nhưng thực đơn của quán rất đa dạng và giá thành cx rẻ nên nghĩ mọi người cx nên thử nhưng né thập cẩm ra đừng để giống e đc lèo tèo có tý thịt. Mà chắc do hnay ko có duyên nên e mới bị ít đồ ăn vậy -.- nói thế chứ e cx chả muốn quay lại lần thứ 2 -.- 60k ý về gần nhà e ăn xôi ở bibomark metro, Hà Đông có mà no tẹt lại còn ngon. Ở đây ăn cx 60k mà ít tị, ăn xong 2 đứa cứ nhìn nhau tưởng như chưa ăn ấy -.- xem tiếp
(GÓC KIỂM CHỨNG)
Hôm qua nghe review về quán bánh cuốn thời bao cấp ở ngõ 29 Thuỵ Khuê. Thế là sáng sớm hành thằng chồng chở từ Ngã Tư Sở qua để chiêm nghiệm ))
Quán chỉ là 1 gánh nhỏ nhưng thực chất được chỉ vào nhà tít bên trong rất mát và rộng.
Bánh ăn được, chứ k gọi là quá ngon.
Nước chấm ngọt lợ, không xuất sắc lắm.
Nhân thịt mộc nhĩ nhiều nhưng khô.
Nhược điểm nữa là cứ đi 2 người là auto cho cùng 1 đĩa, nên ăn cảm giác bị nguội vì bánh chồng bánh, hành khô cũng ít hơn là 2 đĩa bình thường(Vì mình fan Hành khô nên mình không thích điều này )
Ưu điểm : bánh nhiều và khá to.
Giá rẻ đúng như lời đồn, 2 bánh kèm chả quế + 1 bánh trứng = 36k, quá rẻ cho một bữa ăn sáng no nê
Chủ nhà thân thiện, dễ mến, quan tâm khách
Khuyến cáo nên thử, vì bài viết mang tính chất cá nhân, khẩu vị không được đại trà.
Nên dặn bác chủ quán là cho cháu mỗi xuất riêng, bánh trứng gọi tái hoặc chín nha
EDIT : quán bán đến 1h chiều nha mn, thấy nhiều người thắc mắc hi hi xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG]
Hôm qua nhân lúc vừa đọc đc rw của các bạn khen quán chân gà Bé bự Khoai Tây ở Đặng Văn Ngữ. Mình và đứa bạn thân lên xe đi thử luôn ))
Cảm nhận đầu tiên khi bước vào quán là quán khá bé nhưng sạch sẽ, anh chị chủ quán nhẹ nhàng.
Về món ăn bọn mình gọi theo bạn ấy rw ba món chân gà muối hải sản, chân gà rim mắm và chân gà chua ngọt.Khi mang ra c ấy mang cho mình theo thứ tự trên nên bọn mình ăn theo thứ tự đó. Thật sự thấy rất may vì đã ăn theo thứ tự đó vì
Chân gà rang muối hải sản: thơm, nhìn đẹp mắt nhưng ăn nhạt, phải chấm rất nhiêu nc chấm mới thấy có vị ))
Chân gà rim mắm: ăn sang món này thấy có vị hẳn, món này ăn đc, vì vừa ăn chân kia nhạt nên ăn sang đây thấy vị đậm đà hơn hẳn
Chân gà chua ngọt: đây là món ngon nhất trg 3 món mình gọi (bảo sao có 2 bạn đến sau chỉ gọi món này ))) ) ăn vị của nó đậm đà, vừa miệng và hấp dẫn hơn hẳn 2 món kia )))
Chốt lại cảm nhận sau khi ăn, cảm thấy may mắn vì ăn đungs thứ tự, ăn ngc lại chắc khóc hết nc mắt mất . Và thấy rằng nó ko ngon thần thánh như bạn trc rw và ăn xong ko hề có ý định mua mang về như bạn ấy nói . Nhưng nếu có dịp vẫn sẽ quay lại để ủng hộ quán và sẽ ăn món chân gà chua ngọt )). Nếu bạn nào muốn quán vẫn là một địa chỉ đáng để thử và thưởng thức.
Ah quên quán có nước vối free nhưng hơi nhạt. Kệ free nên ko sao ))) xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG]
Thấy có nhiều bài review chỗ quán bún hải sản ở DH Hà Nội nên cũng thử và đây là cảm nhận của mình.
Địa điểm: dễ tìm ở ngay ngõ đầu tiên đi vào trường DH HN. Quán tên là Khánh Linh quán.
Quán mở 10h30 đến 13h (mình cũng ko nhớ rõ lắm) Khá đông nên khuyên các bạn đến sớm ăn ko hết chỗ.
Bên trong quán thì có 2 tầng. Tầng 2 có điều hoà mát. Diện tích quán bé, có WIFI
Có 3 món đều 25k là bún hải sản, bún trộn thịt nướng và bún trộn bò nam bộ. Trà đá 3k, sữa đậu 5k
- Bún hải sản: ăn ngon , nhiều hải sản mỗi tội nước dùng hơi ngọt quá.
- Bún trộn thịt nướng: thịt nhiều lát mỏng, nước trộn cũng hơi ngọt cho thêm cay vào thì ngon hơn.
Ncl mình thấy quán ăn ngon, giá sv, có wifi tốt. Sẽ quay lại
Chấm: 8,75/10 xem tiếp
Góc Kiểm Chứng
Chả là hôm qua em có đi ăn ở Donzella BBQ -115 Kim Mã
Thực sự để mà nói thì 229k em không mong đợi gì về chất lượng nhưng thấy có bạn Pảnh Pọt gì đó review hay quá nên em cũng lê đi ăn thử...
- Ghẹ: bạn em không ăn ghẹ nhưng em ăn mút tụt lợi không có tí thịt nào mặc dù rất tươi Em không mong đợi vì em ăn ở Bay có hôm cũng thế...
- Mực: to vãi luôn các bác ạ... Gọi liên tục
- Tôm: vì bạn em dị ứng tôm nên em chỉ dám hé vào 4 con tôm... Cũng tươi và ngọt phết...
- Bề bề: trông thì to nhưng ọp quá không có thịt...
Về phần thịt, bò mỡ quá em không ăn được luôn em buồn vì em thích ăn bò lắm ạ .
Thôi em kiểm chứng để biết thôi chứ em chỉ ưng thái độ phục vụ của các bạn ở đây thôi. Nhiệt tình luôn ý ạ.
229k/ người thì thôi thế là ổn rồi quý vị và các bạn ạ! xem tiếp
[Góc Kiểm Chứng ]
Lần trước có đọc đc rv của một a trong hội và xem ins của c trangnhimtron ngon mắt quá nên cũng phải mò ra ăn thử ngay ạ
Cơ mà e kb có phải chất lượng ở mỗi cơ sở khác nhau ko nhưng hnay e ăn ở chùa láng thì ko đc như e kỳ vọng lắm.
*Chân gà dầm cóc kia nhìn đầy đặn thế thôi cơ mà bên dưới lót nguyên là hành hăng vô cùng.chân gà hơi bấy ăn cứ ngấy ngấy tnao ý ạ
*Chân gà chiên mắm tỏi kia e lại thấy ăn ngon hơn.cá nhân e thích ăn món này hơn cơ mà hơi ngấy.nếu bớt ngọt đi một chút chắc đỡ ngấy hơn
*Cánh gà rang muối và khoai lệ phố e ko kịp chụp vì lên đồ quá lâu trong khi bàn bên cạnh đến sau được lên đồ trước ( lẽ nào do bàn đó gọi 6c đc ăn trk còn bàn e chỉ gọi 2c thôi nên phải đợi ăn sau ? )
À còn quả nước ngô các bác nào đến ăn đừng gọi nhé.kb có phải lúc nào cũng thế ko.chứ hqua e uống ngọt khé cả cổ ko cảm nhận đc vị ngô đâu nữa @@ đáng sợ vãiiii
Tổng kết nếu có quay lại cũng chỉ ăn chân gà chiên mắm thôi ạ !!
xem tiếp
[Góc Kiểm Chứng]
-Hạnh Ốc- cơ sở 2: 27 Ngô Sĩ Liên
Thấy các bạn Rì Viu khen nức nở, khen tấm tắc đồ ở đây quá nên là cũng tò mò muốn thử
Đồ ăn khá ngon không quá suất xắc, vừa miệng kết hợp với 4 thứ nước chấm trong ảnh thì cũng OK.
Nhưng mình không hiểu các bạn viết là đồ ra nhanh lắm ở đâu ra. Mình đi 2 người, Gọi 2 trà đá 10 nem, 1 khoai, 1 ốc lẫn những hết ốc to nên mình gọi ốc nhỏ, 1 miến xào tôm, 1 ngao xào mà hết ngao nên thôi.
Nem và khoai chỉ cần chiên lại nên ra đồ cũng nhanh, nhưng cực dầu mỡ nên ăn ngấy đâm ra bọn mình ăn từ từ để đợi đồ ra. 10', 15' rồi tới 20' cũng không thấy ốc và miến đâu trong khi có 2 bàn tới sau mình lại được cả ốc lẫn miến ra trước. Sau đó bàn vào sau mình gọi thêm nem, ăn xong và thanh toán đi về.
Ơ!!! Where my đồ ăn???
Mình mới quay ra hỏi rất là Bình Thường: "anh ơi miến với ốc của em có chưa ạ?"
Đáp lại câu trả lời đó là 2 từ lạnh tanh của a zai phục vụ: 1 PHÚT. ? Nói nhg vẫn đứng quay lưng vào mình mà k thèm quay mặt lại luôn???
Ok mình đợi cho hẳn 30 phút luôn vẫn không thấy đồ ra. Lúc này mới gằn giọng hoỉ: "Này em hỏi cái đồ ăn của em được chưa nhỉ? Chưa được thì em thanh toán đi về. "
Chị đeo túi ở bụng chắc chủ tiệm mới vẫy tay ới lại câu trả lời của mình: "Ơi ơi em thiếu cái gì để chị đem ra"!!???????
Thấy mình không còn muốn ăn nên chị ấy nói chuyện rất nhiệt tình và thiện chí với mình nên thôi ngồi lại ăn nốt đĩa miến và k ăn ốc nữa vì gần tiếng đồng hồ vẫn chưa làm?
Ấy mà khi mang đĩa miến hơi âm ấm ra thì mặt anh zai như đem đồ CÚNG CÔ HỒN BẢY VÍA hay sao ấy
Chốt lại đồ tạm đc thôi mà thái độ cực kì hãm như các anh zai ở cơ sở này thì cũng chả dám quay lại.
Mình cực kì dễ tính trong việc được phục vụ và ăn uống mà chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như này.
Chắc tại đi ăn tháng cô hồn^^ xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG]
Lâu lâu rồi mình vô tình đọc được review về quán Lolotika ở gần học viện tài chính, đối diện với TOM kitchen thì phải (sr vì mình k nhớ tên đường) mà mình lại trọ ở khu gần học viện cảnh sát nên quyết tâm ra ăn thử. Hôm đó đi cùng chồng nên gọi 2 bát bún thập cẩm, mình ăn mãi không hết luôn , về sau phải đưa chồng mình ăn giùm phần dư mà anh kêu là anh ăn hết bát của anh đã no lắm rồi. Sau khi ăn xong thì mình quyết định thành khách quen của quán luôn, và mình xin có vài review như sau:
- Giá: 20k/ 1 bát như hình (và hình như các loại bún khác cũng 20k thì phải) thì mình thấy giá rẻ quá huhu vì bún cũng nhiều và lòng với thịt với mọc cũng khá nhiều
- Vị: mình ăn thấy khá hợp vị ở đây, ăn chỉ thấy no k thấy ngán )
- Quán hơi khó tìm vì mình mù đường ) và kiểu k có biển hiệu to nên dễ bị đi quá đường xong phải quay lại.
Chốt lại mình chấm 8/10 và chắc chắn sẽ quay lại thường xuyên ) cảm ơn bạn nào đó đã review trước để mình biết quán này xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG]
[GÓC BÁNH TRÁNG TRỘN]
Bánh tráng trộn trường Luật.
Mình là người miền Nam ra HN học tập sinh sống nên lúc nào cũng thèm mấy cái món ở trỏng.
Bánh tráng trộn có ăn qua nhiều nơi thời sinh viên thì thấy Hàng Trống đắt và lộn xộn nhất nhưng cái vị ko ra bánh tráng trộn gì cả. Sau vài năm thì chỉ ăn của Tina Trần và Vàng Khè là thấy oke nhất )
Tina Trần kiểu cũng chua chua giống giống trong Nam vì chị ý ng Nam. Vàng khè thì có bánh tráng nướng đầy đặn ngon nghẻ chứ bánh tráng trộn ở mức tạm đc hehe.
Bánh tráng trộn Chú Viên mấy lần oder của mấy bạn bảo xách tay SG ra thì mình thấy nc sốt ngọt waaaa, cộng thêm hnao mà xoài cũng ngọt nốt thì ăn ko thích tí nào. (Đc cái ship từ SG ra nên có kèm gan hihi)
Trọng tâm bài viết nè : Htrc có mấy bạn review bánh tráng trộn trg Luật nên hnay mình đã qua mua ăn thử.
Hộp 12k đầy đặn. Khô bò k phải kiểu nát bấy đâu, vẫn nhai nhai được giống thịt ) Chua cay ăn bao ngon. Đặc biệt nó có mùi thơm của món bánh tráng trộn thực sự, ko biết diễn tả sao nhưng đích thực là mùi mà mình vẫn hay thèm khát ))) mình có xin thêm xoài cô ý cũng vui vẻ cho thêm, rất dễ tính.
Ngồi viết những dòng này lại thèm nữa rồi :((( buồn cái ko có ship
Tóm lại là cảm ơn bạn nào đã rì viu rất nhiều mấy nữa đi đẻ ở bệnh viện Bảo Sơn chắc phải mua ăn trc khi đẻ cho đỡ thèm )))))
Ah cách đó mấy hàng có anh bán bánh tráng nướng xe máy ăn cũng hay hay, 15k/cái loại bánh đa dày giòn hơn bánh tráng nướng truyền thống, ăn cũng k xuất sắc quá nhưng cũng ngon, mn có thể thử
Ơ quên update quả địa chỉ )) sorry các bạn nha
Tớ cũng chỉ đọc rì viu trên này, thấy các bạn ý bảo ở cồng trg Luật nên đi mãi mới thấy phía sau bến đợi xe buýt của trg Luật - 87 Nguyễn Chí Thang có cô hơi lớn tuổi, gầy gầy với cái xe đạp nhỏ nhỏ
Nếu lúc tớ đến mà cô ko đang trộn bánh cho một bạn thì cũng khó phát hiện ra
Cô bán tầm từ 10h sáng đến khoảng 6r chiều. xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG]
Mì Oishi - 03 Lê Đại Hành
Kiểm chứng 2 lần mới đăng nha )
Ngắn gọn: NGON!
Nhìn quả trứng là muốn ăn rồi.
Nhân viên ngoan ngoãn, thiếu chỗ để xe anh chủ còn ra dắt cùng xong chào cúi người bằng tiếng Nhật.
Chắc chắn quay lại
Edit: mình không nhớ rõ giá lắm. Ảnh đầu là Miso ramen, 85k hay 95k ý. Ảnh 2 là mì có phomai cay vs 1 bát còn lại là nước dùng tôm, rẻ hơn miso ramen :-?
Giá trung bình: 65 - 100k đã có 1 bát bự rồi xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG]
Hôm nay mình với ny có lân la rủ nhau đi ăn soup, vào quán Chick Garden ở 105C3 nam đồng. Chúng mình gọi 2 bát soup gà và 2 nước ép táo và trà đào. Review 1 chút soup thì loãng như nước, topping thì bt có cái viên trứng nhím thì ngon. Mọi chuyện bình thường cho đến khi ny mình uống gần hết cốc ép ổi thì phát hiện ra 1 sinh vật lạ, hẳn 2 con luôn. Nên là các bạn mà có nhu cầu định đến ăn thì soi kĩ xem đồ uống có sao k nhé. Tổng thiệt hại có 180k thôi nhưng mình nghĩ soup k mà giá 30k thế hơi đắt, chưa kể loãng toẹt. Tiện có bạn nào biết quán soup nào ngon ko gthieu với. xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG]
Chào các anh chị hội viên trong hội review, em muốn up bài chia sẻ cảm nhận của em về bát bún giò nam bộ ở Văn Quán đã dc review ở mấy post trước.
Điểm cộng là quán rất sáng sủa, sạch sẽ rộng rãi, chỗ để xe cũng thoải mái luôn. Tiếp đến là thái độ của nhân viên rất ok, chiều khách. Cuối cùng là rau sống, rau sống em thấy có màng bọc thực phẩm bao h khách ăn mới bỏ ra rồi trần (nhưng cơ mà đến lượt em lại không dc trần ). Nhìn cách phục vụ thì thấy quán mới mở khu vực bán bún bò buổi sáng và trưa (quán nằm trong khuôn viên quán lẩu), mới mở cx ok vì bao h mới mở chất lượng và thái độ cũng ok nhất.
Tuy quán ok về phục vụ và không gian nhưng đồ ăn còn nhiều điểm mình không thích. Quán nói đây là bún bò nam bộ nhưng mình chẳng thấy nó có vị gì đặc biệt cả, nước dùng quá nhạt thậm chí là nhạt nhẽo, ăn xong không có một vị gì đọng trong miệng luôn , không ngọt không mặn không chua, ăn bún hơn nhau ở cái nước dùng cơ mà.
Tiếp đến là miếng thịt kia, cũng nhạt nhẽo không kém gì nước dùng của nó, cả một tảng thịt to (theo mình để ý thì là họ hấp cách thuỷ) nhưng ăn nhạt và bã, mình thấy ăn chẳng liên quan gì đến tên cũng như bát bún này.
Thêm một điểm nữa là bài review trước thấy ghi có cả viên mọc nhưng mình đến thì không thấy có, các bàn xung quanh cũng không có luôn. Dc một điểm nữa là lát chả quế kia ăn cũng tạm nhưng mình thấy chẳng liên quan gì.
P/S: với tín đồ bún bò như mình thì mình thực sự thất vọng sau khi ăn bát này và không muốn quay lại, vs giá 35k/1 bát cũng không phải là rẻ. xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG]
Thấy 1 bạn post lên là sáng hôm nay phải đi ăn liền!
Quán khá dễ tìm, có thể đi từ Nguyễn Văn Lộc hoặc ngõ Ao sen vào nhé!
Quán khá cũ, bác cũng lớn tuổi r!m có gọi 1 bát thập cẩm k mì chính và đây là ảnh nhé!
bún khá nhiều nhưng m có cảm giác là bún hơi bị chua, mọi thứ đều dc cắt nhỏ: chả cá, ốc, đậu phụ rán, chả lá lốt, thịt bò!
sáng vắng khách nên nhanh!
cảm nhận đầu tiên là bát bún k có màu đỏ cà chua hay gì mà chỉ đơn giản màu xanh!
m vội lấy thìa để húp thìa nước đầu tiên để cảm nhận toàn bộ vị của bát bún!ôi thôi!thật là nhạt nhẽo!cảm giác như bát bún này chan nhầm nước sôi!nước k có 1 vị gì hết luôn!k xương, k nước ốc, k bột canh, k vị ngọt của bò trần.
bún hơi chua!k biết có phải do để lâu k?ăn cảm giác k tươi!
đậu thì hơi khô, chả cá thì dai chắc rán lâu, chả lá lốt thì bt, ốc bị cắt hơi bé và cũng k giòn!
để 1 lúc nước hơi có vị của tía tô, lá lốt!
Chất lượng quá bt ( ở nhà ninh nước xương còn ngọt hơn)
giá 25k ( cũng bt)
Chắc chắn sẽ k quay lại! xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG]
Mr.Wish - 37 Hàng Dầu (Nãy quên mất ghi địa chỉ mà nhiều bác hỏi quá nên thêm cho các bác đây nhé )))
Trước thấy trong hội có một bác review về bingsu của Mr.Wish bảo giống vị After You bên Thái lắm, mà từ hồi đi Thái ăn thử bingsu trà sữa bên ấy về Việt Nam mình cũng vật quá nên đi ngay cho đỡ thèm
Mình order một trà xoài, thấy nhân viên giới thiệu là signature bên này, một trà trái cây cầu vồng vì nghe tên hay và không thể thiếu "vedette" bingsu. Ở đây bingsu chỉ có 3 vị là xoài, caramel với choco nên cũng không phong phú trong sự lựa chọn lắm nhưng chắc vì do chuyên về trà là chính nên cũng thông cảm.
- Trà: Trà xoài ngon, đậm vị, cá nhân mình đánh giá là ngon hơn trà xoài ShareTea. Trà trái cây cầu vồng thì có nhiều loại trái cây cắt hạt lựu, trà thơm nhưng hơi thiên về vị chua. Mình hảo ngọt nên không mê lắm
- Bingsu: Lúc bê ra hơi choáng vì không nghĩ nó cao như núi thế này mà có 118k. So ra thì chỉ bằng giá size M mà kích thước thì thậm chí còn nhỉnh hơn size L ở Brobingsu. Lớp shaved ice vị trà sữa ngọt dịu, thơm mùi hồng trà, mình thấy là đậm và đều vị hơn những nơi khác. Bingsu đi kèm 3 loại topping là kem cheese, trân châu và caramel. Kem cheese ở đây rất ngon, béo béo mặn mặn, mình còn hỏi xin thêm vì mê quá. Caramel ngọt thơm. Trân châu thì bình thường không có gì để đánh giá
Kết luận là để so với After You thì chắc giống được độ 80%, cũng đáng thử, bác nào vật quá như mình thì nên ghé qua ăn cho đỡ nhớ.
Kính hội ! xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG] - tào phớ xôi chè bà Thìn ở 95 hàng bồ
[GÓC REVIEW] - cơm tấm nam phương ở Tạ Quang Bửu ( vì mắc mưa mình phi luôn vào quán nên cũng k để ý là số bao nhiêu )
Hôm trước có bạn review tào phớ xôi chè bà Thìn mà ngay gần nhà nên cũng ham hố đi thử. Ấn tượng đầu tiên là sáng sủa ) vâng quán nhìn khá cổ nhưng lại đầu tư quả bóng đèn sáng choang + biển đỏ choét nên rất dễ tìm. Bác bán hàng dễ tính thích ăn ít ăn nhiều k ăn đc cái gì cứ báo bác là bác chiều hết lại còn trẻ trung chụp hình seo phi các kiểu nữa
Về xôi chè mình k ăn nên cũng k tả chính xác đc hỏi bạn mình thì bạn bảo ngon dễ ăn còn về tào phớ thì nếm 1 thìa là cảm thấy hoài niệm lắm ) cái mùi hoa nhài mát rười rượi với nước trong veo ngọt thanh đúng kiểu ngày xưa hay ăn ) bây giờ toàn ra các kiểu tào phớ lạ mồm lạ miệng mình ăn cũng k hợp lắm. À quên tào phớ có thêm cả trân châu và thạch đen nữa nhé nhưng mình thích ăn kiểu tào phớ nước hoa nhài vậy thôi. Về giá cả mình ăn 2 bát tào phớ + 1 xôi chè 45k => 15k 1 bát ) giá cả được vì bát tào phớ khá to. Thỉnh thoảng nóng nực thèm hương vị tào phớ xưa thì t sẽ qua ăn
Về cơm tấm thì do mắc mưa tạt vào quán tá túc tạm chứ trước giờ chưa thấy có review gì về quán này.
Quán khá đông lúc mình vào thì cũng chỉ còn 1 bàn, xe tự dắt tự sắp xếp nhé. đồ ăn menu có nhiều món nhưng chắc do minh ăn muộn ( lúc đó là khoảng 8h kém ) nên hỏi gì cũng thấy bảo hết ) kết quả hỏi mãi r cũng chỉ còn cơm sườn . Mình ăn cơm sườn còn bạn mình ăn sườn bì chả 2 xuất hết 100k cũng k đắt nhưng mình cảm thấy k ngon ) chắc vì mình đã từng ăn cơm tấm sườn ngon hơn r. Cơm ở đây khô sườn cũng khô ))) k có vị gì đặc biệt nói chung để ăn tạm hoặc ai chưa ăn cơm tấm thì có lẽ là được. Xuất cũng khá ít đối với người ăn khỏe sẽ thiếu còn với cá nhân mình thì cũng tạm, đi ăn thêm cái gì ngọt là đủ. Nói chung nhỡ nhàng thì vào ăn cũng được chứ nói là điểm đến để ăn cơm tấm thì không . xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG - REVIEW]

Bún ốc Kim Mã Thượng, quá nổi tiếng rồi chắc không cần phải nói nhiều nữa ạ.
Bát bún to đầy đặn, gồm các loại topping là bò, giò, ốc to, ốc nhỏ. Nước dùng ngọt thanh nêm nếm vừa vặn, thêm vài thìa dấm bỗng chua dịu nữa thì cứ phải gọi là húp đến giọt cuối cùng
Nghe danh quán từ lâu lắm rồi, mà từ lúc bắt đầu đi làm chỗ gần khu đấy thì tuần nào cũng phải ghé ăn tầm 2,3 lần buổi trưa toàn dân văn phòng đến ăn nên siêu siêu đông, kín cả trong nhà vs con ngõ nhưng phục vụ cũng nhanh mà thái độ của chủ quán cũng nice lắm, k phải kiểu vì đông mà cau có hay kiểu ko cần khách đâu. Bàn ghế, bát đũa trông sạch sẽ ưng lắm
Sẽ còn quay lại... vào tuần tới
—————————
BÚN ỐC GIA TRUYỀN
19 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội
Từ 25k - 40k/ bát, quẩy 5k/ 4cái, trà đá 3k
Chấm: 9/10đ xem tiếp
" GÓC KIỂM CHỨNG "
Thấy m.n review 2 quán vịt nướng ở Thụy Khuê nên mình quyết định làm chuột bạch
Quán 1 : Đối diện ngõ 562 Thụy Khuê phải nói rất đông người mua có cả Ngan,vịt nhưng mình ăn cảm thấy không ngon , thịt bình thường mà còn nướng ở đâu mang qua nữa
===> Ko thích
Quán 2 : 427 Thụy Khuê
+ ) Vịt nướng than hoa ngay tại bếp có lá móc mật ở giữa , tẩm ướp đậm thơm ngon
+ ) Nóng hổi , nước chấm ngon
+ ) Có ship
Cuối cùng thêm điểm + cho 2 anh chủ đẹp trai
Mình hơi khó tính nên mãi mới tìm được quán vịt ngon cảm thấy ưng ý xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG - KHEN]
Mới đọc được bài review khen quán bún tôm Quảng Ninh ở Ngõ Trại Găng - Bạch Mai trong group nên mình với vợ mình (dân Quảng Ninh chính gốc) lôi nhau đi test luôn. Theo khẩu vị của mình thì đúng là ngon thật.
Hôm nay bọn mình đi muộn, may là quán còn đủ 2 bát cuối ) mình gọi 1 bún tôm 1 bánh đa tôm. "Topping" chung đều có tôm bóc (tôm bé), hành khô hành tươi, giá đỗ, mộc nhĩ, chả cá, chả lá lốt, chút gạch cua, ai thích thì cho thêm ớt chưng. Ớt khá là cay, mình cho 1tí đã cay xè. Mình thấy hải sản khá tươi, mộc nhĩ giòn, rau và giá cũng tươi và sạch sẽ. Mình thích nhất là chả cá: chả mềm, xay nhuyễn, đậm vị cá, ăn thấy đúng kiểu hương vị quê nhà )) Mình thì vốn không thích chả lá lốt lắm nên ăn thấy bình thường, vợ mình thì khen ngon. Một bán bún/ bánh đa nhìn khá đầy đặn nhưng vì mình ăn khỏe nên xin thêm bát bánh đa trần, anh chủ còn tâm lý bonus thêm bát nước dùng cho đỡ khô quá ))
Bọn mình gọi thêm 2 cốc trà sâm dứa uống kèm.
Tổng thiệt hại: 50k only. 25k/bát, bánh đa xin thêm và 2 cốc nước là FREE.
Không biết có phải do bọn mình ăn cuối nên được ưu ái không ) nhưng vì mùi vị ổn và giá cả hợp lý nên mình sẽ quay lại vào một ngày gần nhất và đi sớm hơn để trải nghiệm được đầy đủ )
Trong ảnh là bát bánh đa có cả phần xin thêm, đầy ự luôn, rau sống và ớt chưng, bàn ghế sạch sẽ. xem tiếp
GÓC KIỂM CHỨNG
Mochi KFC ngon như lời đồn nhé
Tớ ăn hai lần đều rất ưng cái bụng, nhân kem đầy đặn, có hai vị là socola với dứa nhé ( không phải sầu riêng ) 35k/3 cái như hình nhé xem tiếp
GÓC KIỂM CHỨNG
BÚN THỊT NƯỚNG SỐ 5 TÔ HIẾN THÀNH
Hnay rảnh rỗi vc mình ko biết ăn gì nên đã nhớ ra có lần đã đọc đc bài hỏi về bún thịt nướng nên đã lưu lại.
Khi bước vào quán là không khí vắng vẻ vì ko có khách nào cả nên mình cũng thấy lạ.
Đến lúc gọi đồ, thì thấy nhân viên đang ngồi bấm đt đứng dậy làm đồ cho mình thái độ khá khó chịu nhưng vì chờ đợi món mà lâu lắm r mình chưa ăn thì thấy ksao. Bỏ qua ha.
Về phần đồ ăn, tất cả đều là đồ nguội để sẵn, thịt nướng nguội và rất dai, sốt ăn vs bún khá đậm nhưng chs mình ăn đến nửa bát thì ngấy quá. Ko ngon như mình kì vọng vì ăn trong Sài Gòn thì đồ đều nóng hổi, thịt nướng cả miếng rồi khách ăn vs cắt vào từng đĩa. Chấm 5/10
Điều làm mình bực mình nhất là thái độ lườm nguýt của nhân viên. Lúc bạn í dọn bàn của anh khách ăn vào sau mình thì bạn í cầm cốc nước ném bộp phát vào cái giá chỗ úp cốc sạch nên mình thấy hoang mang vs cái cốc nc đang uống luôn.
Tổng kết, đồ ăn cũng tạm đc chứ ko nói là ngon lắm, thái độ nhân viên quá chán.
Sẽ không bao giờ quay lại ạ.
Kính hội!!! xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG]
Hôm trước mình có đọc bài review của 1 bạn về BÚN ĐẬU 25k ở đầu ngõ 46 Phạm Ngọc Thạch, trưa nay học xong phi ra ăn thử luôn . Hình dưới là suất dành cho 3 người,3 đứa bọn mình ăn nhiều nên phải gọi thêm bún và đậu
Điểm cộng là mắm tôm ngon,ngọt vừa không bị mặn ( ý kiến cá nhân ) DỒI cực chất lượng ,CHẢ CỐM cũng khá đặc biệt,vừa khẩu vị. Do trước đọc bài viết bảo đậu rán giòn ngon hơn nên mình cũng dặn cô chủ rán giòn vệ sinh quán sạch sẽ thoáng mát.
Điểm trừ là do mình đến đúng lúc đông nên chỗ gửi xe hơi chật
Chốt lại mình thấy ổn, giá cả vừa phải nên sẽ đóng họ đều đều xem tiếp
< GÓC KIỂM CHỨNG >
dưới hình là bát phở bò mọc dọc mùng 25k - ngõ 40 Chính Kinh.
Mình thấy review quán này mấy lần trên hội rồi nhưng hôm qua mới đi ăn thử.
Lúc mình đi là 8h30 và đồ ăn vẫn còn nhiều, ăn rất no và ngon nha các bạn
Cô chủ rất nhiệt tình, thân thiện.
mình rất thích ăn dọc mùng nên bảo cô bớt thịt cho thêm dọc mùng cũng đc ạ ^^
Thì cô bảo ko ko ko bớt gì cả đâu
và tèn ten...
bò ngập mặt!
ăn đc nửa bái r cô còn múc vào thêm cho 1 muôi to dọc mùng nữa.
Ở đây có măng cay cũng rất ngon, và trà đá freeeeee
Tuyệt vời
Quán có bún/phở, gà, mọc, thịt, thịt bò, bò sốt vang kèm măng và dọc mùng, nhiều lựa chọn nha
Địa chỉ: ko nhớ chỉ nhớ là đi từ ngõ 40 chính kinh vào là tầm 15m, bên tay phải ạ xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG]
Thấy nhà hàng mới mở lại thấy trôi nổi trên foody nên cũng đến ăn thử xem sao. Cũng không biết phải do mình đen hay là vì nhà hàng mới mở nên vậy.
Bếp nướng thì khi đặt cái chảo lên nướng bị dính và sát. Nhân viên traning kiểu gì mà quên cả cho dầu vào chảo (chịu luôn)
Đồ ăn thì cũng tạm nhưng có vẻ nhà hàng đang thừa i-ốt nên đi ăn về mình phải uống bao nhiêu là nước. Đồ ăn thì chưa gì đã hết, mở nồi ghẹ rang me ra thì còn 1 chú nằm trơ chọi một mình, nếu mà lấy không biết ai ăn ai đừng nữa, thôi đành ngậm ngùi chuyển qua món khác. Nói chung đi ăn vào thứ 7 mà đồ hải sản lèo tèo loanh quanh được vài món thấy hơi thất vọng, không được như ảnh quảng cáo. Xin cái kéo để ăn bề bề mà 3 lần hỏi mới được. May cái là được món hàu nướng phô mai là thấy ngon nhất.
Lẩu thì đỡ ngấy hơn, nước lẩu khá ngon, tuy nhiên ngao thì lắm sạn quá, ăn cứ rôm rốp trong mồm.
Nhân viên khá nhiệt tình, nhưng chưa được chuyên nghiệp trong xếp bàn và phục vụ còn lúng túng.
Khu vui chơi thì nhỏ quá, vài đứa vào đã hết cả chỗ chơi rồi
Bận con nhỏ nên m cũng ko chụp chẹp gì nhiều.
=> lần đầu review nên câu cú hơi lủng củng, mong ad duyệt cho )))
:Tầng 4 - Toà nhà Hà Nội Center Point, Lê Văn Lương, Hà Nội xem tiếp
[ Góc Kiểm Chứng ] review
Quán coffee đóng băng 59 Đại Cồ Việt
View : địa điểm khá ok để checkin khá mới mẻ cho mùa hè 40 độ này thực sự là lạnh rất là lạnh thở ra khói ở nửa tiếng chắc tóc mọc tuyết mất
Mọi thứ đều là ĐÁááá
Đồ uống : hơi mắc giao động 100k giá so với đầu tư quán thì cũng bthg nhưng mà thực sự đồ cũng ko quá đặc biệt hơi thất vọng về đồ uống
Quán rất là đông đến nơi ord chắc phải ngồi phòng chờ đợi lần lượt 1 tiếng mới đến lượt
Cho nên mình và bạn đến ord rồi đi ra vincom gần đó chơi cả tiếng mới quay lại )))
Ở quán nguyên dàn áo khoác cho khách chọn mặc:)) có cả kiểu áo da beo đờ ra gừn nữa
Chấm điểm 6/10 đáng thử một lần cho biết hoặc checkin dạo
Chứ không quay lại )) thứ nhất vì đồ uống không ngon cho lắm và đi ngâm nghê muốn tán dóc với lũ bạn cũng ko nổi vì quá lạnh ngồi đc 15p chạy vội
Đi về phải ngồi ngoài phòng chờ một lúc vì quá lạnh dễ sốc nhiệt
À chỉ hợp với giới trẻ thôi chứ khuyên các hia đình có người già hay trẻ nhỏ ko nên mang theo cùng
thực sự ngồi trong ý có 1 lúc mà mk rất đau đầu phải ra luôn ngồi ngoài phòng chờ phờ phạc cmn 10p mới dám ra ngoài
<< à nhiều bạn hỏi quá : bài hát trong video là That girl nhé mấy chế >> xem tiếp
GÓC KIỂM CHỨNG
Hôm trc thấy bài khen lẩu bên 284 Đặng Tiến Đông ngon, thế là cả phòng kéo nhau đi.
Ôi dồi ôi đi đày chứ đi ăn cái gì.
Bọn mình đặt bàn trước, nhưng khi đến thì k có bàn sẵn, nhùng nhằng một lúc thì đc ngồi vào caia bàn k có 1 tí tẹo tèo teo gió nào, ôi Chúa ôi và câu chuyện bắt đầu từ đó :>
Về nước lẩu: Nhạt nhẽo và nhiều mỡ dã man con ngan, mình quên k chụp cái bát vỡ tụi mình vớt ra hay do mình k biết lẩu bò mỹ nó lắm mỡ
Về đồ ăn: Bò Mỹ mỏng, ăn ngon, mình k nhầm thì cứ mỗi lần ra là 2 đĩa bò 2 đĩa lợn, mặc dù nói là lẩu Bò Mỹ. Rau thì k biết có thật thế hay k, mà mình đi 5 người, mà được có 1 tẹo nấm, đấy vài trong nồi ý các bác ạ :> Hỏi thì nv nói có đi 12ng thì cũng chỉ có thế này nấm thui, muốn thì phải gọi thêm, omg hơi sốc.
Cái phí tiền nhất chính là đến ăn còn phải xem thái độ nhân viên: Các nv khác mình thấy bthg, nhiệt tình như các quán trc dây mình từng ăn. Nhưng gần bàn mình gặp đúng chị nhân viên béo béo mập mập, thái độ lồi lõm. Gọi đc 1 lần đầu thì bình thường, lần thứ 2 hỏi có thể đổi bàn k, vì tụi kình chưa ăn nên dễ đổi, để còn có tí quạt thì kêu k đc phép đổi, okay quay đi. Sau đó, mừn gọi thêm 1 âu Sâm dứa, chị ý lầm bầm MỆT THẬT ĐẤY sốc toàn tập
Đấy thế thôi, tóm lại mình thấy quán này đc 5/10 điểm, do Bò ở đây mỏng, và chị nv lễ tân xinh vc :> xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG]
Ruspott café tầng 7 số 130 ngõ 160 Xã Đàn
Hòa chung không khí người người đi ăn nhà nhà đi chơi mà mình vẫn nằm lỳ ở nhà nên 2 đứa quyết định đi ra đường cho hòa nhập xã hội lại thêm vừa đọc bài review khen ruspott nên 2 đứa quyết định thử luôn
Bọn mình đến nơi lúc 7h kém 20, chắc do đúng h ăn tối nên quán khá vắng vẻ. Đi qua phải nhìn kỹ mới thấy vì bên ngoài chỉ như 1 tòa nhà mới xây đang tìm người thuê và có 1 cái biển tên quán làm bằng phông dựng trước cửa
Trong quán có 2-3 khách, không gian rộng rãi view ok, nhạc nhẹ nhàng 2 đứa thích ngồi ngoài ban công nên ra ngoài nhưng sau khi khảo sát thấy không gian xung quanh hơi bị hiu quạnh nên lại quay vào trong (nhiều bạn đến sau cũng ra ngoài ban công xem xong lại quay vào )))))
Sau khi bọn mình chọn chỗ xong thì bạn nhân viên mang ngay ra 1 cái quạt máy cắm bên cạnh chắc tại quán chưa kịp lắp điều hòa, dù sao cũng rất khen cho thái độ nhiệt tình
Bọn mình gọi 2 món đc review là cacao kem trứng và trà đào cam sả nhưng tất cả những món liên quan đến đào đều hết nên phải chuyển sang trà chanh sả. Cacao kem trứng thì ok ko bị tanh nhưng với mình thì bị ngọt, có bánh mỳ ăn kèm, ổn với giá 50k nhưng với mùa hè thì món này chắc cũng ko còn hợp nữa. Còn trà chanh sả thì ko có gì đặc biệt so với 45k mình thấy khá đắt.
Với cả cốc cacao của mình ko có miếng lót cốc nên mỗi lần mình định dịch chuyển là nó dính chặt xuống bàn
Điểm trừ lớn nhất là quán nhân viên phục vụ hơi chậm dù lúc mình đến rất vắng. Từ lúc quạt mang ra đến lúc có menu + 2 cốc nước lọc phải mất 5 phút. Sau đấy chờ đồ uống mất hơn 10 phút.
Tóm lại quán phù hợp với những bạn thích không gian yên tĩnh rộng rãi, còn với ng thích view cafe ngoài trời như 2 đứa mình thì ko hợp lắm
P.S Hnay có 1 chú chó trắng ko đc nhỏ cho lắm chắc là của quán, và với 2 đứa mắc chứng sợ chó như bọn mình thì hơi hoảng tí (mình chỉ dám chơi với mấy con nhỏ nhỏ kiểu poddle thôi ))))) nhưng với các bạn khác chắc ko sao xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG & CẢM NHẬN]
Lẩu dimsum FengHuang 21 Lê Đức Thọ
Sau một hồi tham khảo và nghe các bạn review quán này khen có, chê có và hôm qua em đã quyết định mục sở thị quán ở Lê Đức Thọ. Đầu tiên, em có ib đặt bàn lúc 18h thì khoảng 18h30 em mới đến vì có chút việc, bàn em ngồi sát cửa kính nhìn xuống đường cũng oki. Tuy nhiên bàn chỗ em ngồi kê kiểu song song và lối đi hơi nhỏ, nếu đông khách mình đi ra đi vào hơi bất tiện.
+ Không gian: Đẹp, đậm chất Trung Hoa.
+Order + Nhân viên: Nv đưa mình 1 tờ giấy và mình số lượng những đồ mình muốn gọi, nv lên đồ đủ. Em thấy mọi người bảo ở Triệu Việt Vương lên đồ lâu nhưng hqua em đi ăn Lê Đức Thọ thì lên đồ khá nhanh. Hết lại gọi mà nhân viên cũng vui vẻ không có gì là khó chịu. Nhân viên ngoan
+ Đồ ăn: Nghe review nước lẩu Tứ Xuyên cay nên em không gọi, em gọi nước lẩu nấm và lẩu sữa. Em thích nước lẩu nấm hơn, ngọt thanh cho đồ dễ ăn. Lẩu sữa chắc lần sau không gọi, có lẽ không ăn quen hoặc do em không thích mùi của nó. (Nước ở giữa ô hình tròn nv bảo là đông trùng hạ thảo). Nv mang dimsum lên trước, ăn nóng rất ngon, tuy nhiên em thấy nem gà chiên hơi nhiều mỡ, ngấy, nhân gà thì mềm ngon. Thịt bò thì có bắp bò và gầu mỏng mềm ngon, ba chỉ ở đây mỡ quá. Chân gà hấp tàu xì ăn nóng ngon, mềm. Để chống ngấy mng có thể ăn kèm dưa chuột đập chua cay nha. Ngoài nước tương nhân viên mang ra mng có thể tự ra lấy thêm các gia vị ở phía ngoài (không biết ny em pha những gì mà cái bát nước chấm màu đỏ trong ảnh ngon dã man). Tráng miệng em ăn chè sâm, dễ ăn, thanh, có long nhãn, táo đỏ, phổ tai giòn sần sật, ăn lạnh ngon hơn.
Nhìn chung với suất 199k/người em thấy khá hợp lý cho cả lẩu và dimsum.
Edit: Ở đây có cả mô hình buffet và gọi món nha. Mình vào nv hỏi luôn ăn theo hình thức nào các cậu ạ. Khuyến khích đặt bàn trước vì mình đi sớm nên khá vắng, tầm 8h đông. xem tiếp